Kết thúc bi thảm sau cuộc trao đổi vợ kỳ lạ
Câu chuyện đau lòng xảy ra ở xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, không chỉ làm tan nát hai gia đình mà còn dẫn đến cái chết đau khổ của hai đứa trẻ do cha mẹ chúng dính vào tệ nạn. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đây là lời bàn tán của người dân, nhưng sau khi được cán bộ địa phương xác nhận, tôi quyết định tìm hiểu sâu hơn. Theo người dân, sự việc đổi vợ đổi chồng đã xảy ra từ lâu, nhưng một số nhân vật vẫn còn sống tại đây. Tôi được giới thiệu đến ông Nguyễn Như Tùng, nguyên xóm trưởng, người từng giải quyết tình huống này. Ông Hồ Văn Đông cũng xác nhận câu chuyện với tôi, nhấn mạnh rằng đây là một sự việc khó quên trong thời gian ông làm trưởng xóm.
Sự việc bắt đầu từ năm 1995 tại xã Sơn Phú, nơi bà Nguyễn Thị Trinh và ông Nguyễn Đình Tình, vợ chồng có bốn con, sống bên cạnh gia đình ông Nguyễn Hồng Gia và bà Nguyễn Thị Lắm. Hai gia đình rất thân thiết, thường xuyên giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Bà Trinh đã nổi tiếng trong vùng về việc đổi chồng từ lâu, và dù đã lớn tuổi, ông Tùng vẫn nhớ rõ câu chuyện.
Hai cặp vợ chồng trở nên thân thiết nhờ hùn hạp làm ăn và thường tụ tập ăn uống cùng nhau. Tuy nhiên, giữa không khí ấm áp ấy, Trinh và Gia đã nảy sinh tình cảm bất thường. Vào cuối năm 1995, sau một bữa tiệc, hai người đàn ông bỗng nảy ra ý tưởng đổi vợ, và cả hai người phụ nữ bất ngờ đồng ý. Ngay đêm đó, họ quyết định thực hiện việc tráo đổi vợ chồng một cách điên rồ.
Sau một thời gian, bốn người vẫn tiếp tục trò chơi nguy hiểm, nhưng rồi có người tỉnh ngộ. Lắm không muốn ở nhà ông bạn của chồng nữa, đòi về nhà mình. Tình cũng nhận ra và đến để đòi vợ. Tuy nhiên, Gia và Trinh đã có tình cảm với nhau nên không đồng ý. Tình tức giận, đốt nhà ông bạn đã lừa mất vợ, nhưng may mắn là lửa được dập tắt kịp thời. Hành động của họ dẫn đến bi kịch không thể khắc phục. Tình bị bắt và nhận án tù gần một năm. Khi ra tù, anh chấp nhận sự thật vợ đã thuộc về người khác. Còn Lắm, đau lòng trước sự phản bội và áp lực xã hội, đã ôm hai con gái rời miền Bắc vào miền Nam sinh sống.
Người dân ở đây không biết ba mẹ con đã trôi dạt đâu. Tình, sau khi mãn hạn tù, đã tái hôn và có một cậu con trai học lớp 10. Gia và Trinh cũng sống với nhau và có thêm ba người con. Gần hai mươi năm trôi qua, nhưng câu chuyện tráo đổi vợ chồng vẫn ám ảnh người dân Sơn Phú, trở thành bài học cho các cặp vợ chồng khác. Hành động đổi chồng, đổi vợ gây ra nỗi khổ cho trẻ em, điển hình là hai con gái của Tình và Trinh, N và L, sống trong buồn bã, bị bạn bè trêu chọc và gặp khó khăn trong cuộc sống.
Xấu hổ vì học đến lớp 9, N đã bỏ học và rời nhà, lôi kéo em gái cùng đi. Sau một thời gian sống buông thả ở Sài Gòn, cả hai em đã mắc HIV. Năm 2003, N vào Sài Gòn sau chị gái.


Source: https://afamily.vn/ket-thuc-oan-nghiet-sau-man-doi-vo-ky-di-20130330114821720.chn